|
6 BÀI THƠ
|
|
Chỉ muốn say thêm Lúc tôi ngà ngà
chữ chầm chậm
biến mất trong thân thể
không làm sao kéo ra
để say thêm chút nữa.
Phía ngoài Đôi mắt con mèo của Thế An đổi màu mỗi tối
quanh quẩn một cầu thang
đi lên đi xuống
tôi và con mèo
con mèo và tôi
giữa thế giới chật hẹp này
không biết điều gì đã giữ tôi lại
và bắt tôi
phải sống bên ngoài giấc mơ của mình.
Những điều không có thực Tôi vẫn chạy đuổi không ngừng
vì thơ không bao giờ ngủ.
Chôn sống Khi tôi chết
thơ
là vải liệm khi thiêu
tôi biết lúc làm thơ
là đang chôn sống
chính mình.
Giấu Lúc buổi tối
thân thể bỗng thèm thoát
tiếng hú
tôi đã giấu lúc làm thơ.
Những điều bỏ sót Tôi bắt đầu tan ra
lúc đụng chạm với những vì sao
tôi cúi xuống thành phố này
nhặt lên những điều nhỏ bé
đêm đầu tiên tôi ngủ ở Sài Gòn
một cuốn lịch treo tường
không đủ chứa những điều tôi còn bỏ sót.
2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê An Thế đã đăng trên Tiền Vệ
|