|
Bởi khoảng lấp đầy và rỗng
|
|
Tất cả con chữ cái đánh tiếng quyền lực nơi cối xay gió
Cánh quạt lá non dẻo rũ xuống lung lay
Dán lên đầu sọ tôi. Nó xanh lè biến
mọi trí nhớ đảo lộn tràn ra ý nghĩ dối trá
tách não nóng hổi uống lên cơ thể
thổi phồng to gam màu nhạt nhẽo
Thân người ta bắt đầu đi bằng tay
Cái đầu đội mũ lá lót lên men rừng
Đôi chân họ đã xô ngã bám lê lếch lên tấm tường xi-măng xám
Đi vượt tới trần nhà. Ở đó có mặt tôi vùng vẫy
Tôi muốn cái đầu đổ mọi thứ tội lỗi rớt
xuống nền nhà. Tôi thấy những tượng hình uốn lượn
trói từng xác chết nằm co ro trong ngục tù
từng tờ giấy trắng chép lời
người phải sống giữa địa ngục
Tội lỗi chảy đến vòi nước đen
ngôi nhà não
Chúng nó vẫn tiếng ca tục vỗ tay
mèo hoang gào khen ngợi mắt đỏ thắp chảy
lửa trên tay đốt sạch
tín hiệu đổi thay cho buổi im lặng
Tan biến và trống không
mất đi từng lớp hương thơm cũ rích
Tôi mở nắp sọ đổ một ít tính từ
Lịch sử bản nhạc từng điệu hưng phấn
Đi vào cái ống tự do
Vì một mạch máu thông hành
Tập hợp và tan rã
nổ cả bầu trời. Tôi nằm hoài thai
trong bong bóng xanh bay
21.5.2014
Đà Nẵng
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|