|
Bài thơ tình thứ sáu mươi tám
|
|
Seascape near Les Saintes-Maries-de-la-Mer (1888)
của Vincent van Gogh
Bài thơ tình thứ sáu mươi tám Trong bàn tay vĩnh cửu
thời gian thoáng qua của chúng ta
chuyển hoá thành đoá hồng vàng
những cánh của nó là đức hạnh
của vì thánh tử đạo
mỗi bình minh và mỗi đêm
nó mở ra và khép lại vòng tròn
minh ước giữa bóng tối và ánh sáng
làm bệ phóng để cảm xúc chúng ta bay lên
gọi là sự thăng hoa của tình yêu
trong vòng tay vĩnh cửu
tôi trở thành con thuyền
bạn trở thành biển
chúng ta gặp gỡ trên ngọn những con sóng
khiêu vũ và sáng tạo
những sắc màu của niềm hân hoan
trong vòng tay và ý chí của lửa
chúng ta cất tiếng hát
và bay lên như thiên thần của ánh sáng
20/10/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|