thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sông
 
Nắng đi về huyền tích
sóng dòng sông xích nhẹ khẽ ôm chân
mặt gương phẳng lặng không soi nổi bản Tango đang xáo động trong lòng
thầm thì hỏi
đỏ màu trời có giống sợi tóc người đang đợi
nơi con sông duỗi sóng mơ màng
hạnh phúc
thời gian giãn nở
Khi ngôn từ được viết ra từ mộng ước của những điều rất thực
chúng loang những vòng sóng
mang ta đến những giấc mơ những con đường khác lạ
như cánh bướm nhẹ tênh, như một làn gió thổi
trong chúng là sắc màu của những dải cầu vồng sau cơn mưa mới mọc
mang những giấc mơ vô hình hiện thực
đến với chúng ta
Bạn có nghe thấy chúng đang thầm thì
như chiếc lá nghiêng nghiêng hôm nào liệng mình rơi xuống
tiếng hơi thở đang chạy trong lồng ngực
dịu dàng ôm trái tim
Ở nơi ấy ta nghe thấy cả những nỗi buồn
ngày hôm qua - hôm nay ta còn mang theo vướng bận
chúng quen núp trong bóng tối, thu tròn trong tổ kén không còn muốn rời
Bạn có nghe thấy không nơi tâm điểm tâm hồn đang bồi hồi nhịp đập
nhắc tình yêu con sâu đang co mình xấu xí
chuyển động diệu vi âm thầm lặng lẽ
chiếc lá nhỏ cựa mình
ngày tháng sáu bung mình trong suốt nắng bay lên.
 
25.03.2016
 
 
---------------
Đã đăng:
 
Trái tim mây  (thơ) 
Hơi thở của gió sớm còn lạnh băng kết tụ thành li ti mảnh vỡ pha lê, như những ngôi sao của đêm mang khúc xạ ánh sáng mặt trời, cháy hết mình trong diệu kỳ ngọn lửa thần cuộc sống...
 
Vô hình  (thơ) 
Phông trắng / trái tim / những mảng đời / Chắp từ mảnh vá ngực chiều rơi / Thuỷ tinh / trong suốt màu mưa nắng / Mềm tựa mây trời tan tụ trôi // Lẻ / cánh buồm xuyên bão nhỏ nhoi / Tưởng chừng / lạc lối / giữa biển khơi...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021