|
Và gấp đêm như gấp một trang viết lỗi,
|
|
Tặng em gái Mỹ Lệ Thi.
Nằm xuống. và gấp đêm lại như gấp một trang viết lỗi
Chữ mít mùng. túa ngọn. chữ hét câm
Chữ bùng cháy. chữ chói hương. vòi või
Chữ gầm vang. máu chảy. ruột mềm!...
Nằm xuống. và mắt mở trừng. sông. núi. biển
Gầm gào xanh. cuồng nộ nguồn cơn
Tiếng muông thú. hoang sơ. dòng biến hiện
Nhân loài đau. thao thiết đáy hoàng hôn...
Nằm xuống. và nghe vô lượng về. xuôi ngược
Nghe châu thân tiếp ngộ địa cầu
Nghe vạn kiếp. vỡ bờ phiền trược
Thoáng bùi ngùi. máu giạt trắng bờ lau...
Nằm xuống. và gấp đêm. vùi đất thó
Xin gập tờ viết lỗi. phi tang
Chữ treo cổ. tròng trành tuế nguyệt
Lời táng ca. ngất ngưởng suốt mùa trăng
Nằm xuống. và gấp đêm. dòng hương mật
Hốt nhiên. nghìn thinh lặng vỡ đầy tay
Nằm xuống. réo im đời phóng dật
Chút bụi vàng. lốm đốm khẽ khàng bay...
Nằm xuống. và
gấp đêm theo từng trang viết lỗi
Vó ngựa lồng vang. cơn xé lụa
Tro bụi rền. trộm xước quá vừng mây!...
Sydney, rạng sáng Chủ Nhật 28/08/16,
vừa viết vừa húp cháo gà trong & do nhà bếp Võ Quốc Linh chế biến. Ngon tuyệt!
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huy Tưởng đã đăng trên Tiền Vệ.
|