thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THƠ TÌNH TÌM THẤY,
 

Những vòng âm,

 
Bầy chữ rơi trên mặt giấy
Vang giòn như tiếng chuông
Anh quay theo vòng âm chạy quanh giấc ngủ
Chúng chui trốn vào nhau
như anh chui trốn vào Em
lót hương!
 
 

Sao hôm,

 
Không như chiều vách dựng
Anh về giữa khuya. rì rào lá mớ
Em vắng nơi đâu mà bông hoa chợt tím
Anh lạc vào cơn say của một vì sao
Chong ngọn thuở đầu hôm...
 
 

Tiếng người du mục,

 
Đêm rót tràn nhau. hai giọt mực
Về nghiêng. nghiêng bóng. nép bài thơ
Chữ đi tầm tã. loang loáng cúc
Mấy dặm thiều hoa. khúc bụi mờ
 
Mấy dặm thiều hoa. chim cú rúc
Inh trời. cóng lạnh ngọn hư vô
Inh trời. vọng tiếng người du mục
Ai gọi ai xa. tận đáy mồ?!
 
 

Để anh về thăm em,

 
Ngày lóng lánh tiếng chim
Đêm nhấc anh ra ngoài giấc mộng
Đầm đìa cơn thuỷ mặc
Ai sẽ giúp anh sổ một nét ngang giữa trời băng giá
Để anh bắc nhịp cầu về thăm Em
tinh mơ?
 
 

Cũng chỉ từ một ý thơ đã thành cổ điển,

 
Có thể lắm. cái cầm tay rung động dịu dàng ấy. câu thơ ngờ nghệch đầu đời vụng dại. tiếng thở thơm tho như âm như vang. cái chúm chím môi hồng răng khểnh thôi miên ấy... chỉ là giấc mộng.
Ôi! Xử thế nhược đại mộng!
Tôi bước qua đường dương cầm long lanh thanh điệu
Những viên sỏi trắng đen thay nhau cất tiếng
Và chiều xé đôi dãi lụa non tinh khôi tung lóa trời cao...
Có thể lắm
Cả lúc Em dìm ngốt tôi xuống ngất ngây mê đắm
Ôi! Bập bênh não nùng ảo ảnh...
 
Này chú chim vừa cất cánh
Này nụ hoa vừa chớm huơng
& Em & tôi & cánh rừng vùng vẫy tà dương
Hoen một mầu thủy mặc. ngót đậm vị Tống Đường thi, ...
Những khung chữ những nguyên và phụ âm óng ả như đàn cá tươi đùa giỡn tung tăng quanh chiếc thuyền thơ ngời ngời muối mặn lân tinh...
Chúng ta hoà ca nhập cốt lên đồng như tiếng vang vằng vặc khởi lên từ giấc mộng.
 
Có thể lắm. chúng ta cứ hoài quanh quẩn và chưa hề bước ra khỏi cơn mơ
Ròng rã & khật khưỡng bụi phấn thế gian
Giấu ngược sau lưng bảng điểm danh định phận có hạn kỳ
Chúng ta mãi quay cuồng quanh chén rượu
Chúng ta ra về khi giấc ngủ còn mê...
 
Có thể lắm
Chắc gì chúng ta đã là có thật
dành dụm một đời. bay không hết tiếng cú đêm!
 
Bundoora, tiết trọng đông 2015.
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021