|
ẩn ngữ | chợt ghi, thơ...
|
|
tranh: Nguyễn Man Nhiên
ẩn ngữ tôi chăm sóc huyền thoại
một bản sao bảo tàng
cũ như chiến tranh
tôi kể lại kí ức
các hầm mộ tinh thần
các đài tưởng niệm
tôi cử hành thơ
như đun sôi đêm trên lò
và cắm phích sợ hãi
như chiếc máy ảnh đã hẹn giờ
tôi mạo hiểm những cánh buồm
những chuyến du ngoạn qua đại dương
biển vật chất tối
tôi đã đụng đá ngầm
ngọn núi hùng vĩ từ sự phán xét
nhạo báng vẻ trần truồng của thủy triều
và đêm sắp tới
tôi sẽ đào cái cớ buồn này cho một rạn san hô
đang chạy trốn
chợt ghi, thơ... trưa cao
leo những bậc thang núi
mây trắng như bọt biển
...
bỏ ba năm dịch một bài thơ
chữ nghĩa trôi đi ngủ
tỉnh dậy, thơ mới thành thơ xưa
...
trong khu rừng hiền triết
vào ban đêm, cùng các vì sao
tôi rụng lả tả như lá chết
...
sau lưng mưa
những năm trẻ mục đồng
đuổi gió mùa thu ướt
...
tìm bạn, ngồi đâu
uống thêm đêm nữa
người say rượu nhạt màu
nửa trăng ẩn, rời đi, ai sẽ ngủ
lối hẹp, hơi thở gần, hay cái váy thôi miên
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|