|
bút chì màu
|
|
tôi dùng bút chì màu
nửa đỏ, nửa đen
và trang giấy trắng
nét vẽ một đời
là ước mơ, làm chủ
màu đỏ rực
đỏ áo quần, đỏ trong tiềm thức
là thiên đường
trong cơn đói ngủ mê
trong cái rét cắt da
trẻ chân trần cũng tung tẩy lời ca
người nông dân môi cười đỏ thắm
trước ngực treo một trái tim hồng
ngày hai vơi cháo loãng nước trong
bọn bóc lột chỉ có màu đen
là đêm tàn
thế giới bình minh
màu đen tôi không thèm dùng đến
gần hết bút thì đời cũng cạn
màu đỏ kia chỉ là hữu hạn
màu đen vẫn còn đó vẹn nguyên
nó mỉm cười, thách thức thời gian
nha trang 02.2012
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Từ Sâm đã đăng trên Tiền Vệ
|