|
Thơ cho Huế
|
|
Trong một buổi đọc thơ ở Huế
Thơ cho Huế
Bên cầu Tràng Tiền dòng Hương Giang vẫn chảy
tôi tới dòng sông ấy đã qua bốn mươi hai năm
Nằm im ngẫm nghĩ
Cầu Tràng Tiền chia đều mười hai nhịp
Đi qua và bấm đốt tay
thả cho dòng sông này một nhành hoa trắng
ngậm ngùi
bảy đoá sen rực rỡ không sáng nổi một đoạn sông ngầu đục
lần đầu tiên biết rùng mình khi trời oi bức
(mùa này Huế không đủ gió mùa để choàng khăn ấm)
Bước ngang ngõ âm hồn thấy lạnh dọc sống lưng...
Tôi biết Huế khi bài hát ấy cất lên
Việt Nam có một nơi đã trải qua những ngày như thế
Ngày đến Huế
chỉ mang theo hai bàn tay
Đêm nay trước dòng Hương Giang lặng lẽ
thắp trong lòng nén nhang thật khẽ
âm thầm buộc lên tóc một vòng hoa
Trắng muốt
Mai về Sài Gòn
Thấy lòng nhẹ nhõm…
Huế buồn và đẹp đến đau lòng
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|