|
yah...! | cũng có một chỗ thơ mộng để đi chơi
|
|
yah...! giả bộ nhõng nhẽo
chán đời
cảm cúm lai rai
vậy mà trùm mền nằm vạ tới ba bữa
ngóc đầu dậy
rủ Chánh đi nghe rock
nhún nhảy la hét ròng ròng mồ hôi
sướng khoái thì phải gào thiệt to lên nghen bạn
yayayah... yahyahyah...
hihihahaheheheheh...
yah... yah... yah!
về nhà tắm xong
đọc bài thơ buổi sáng
thấy thi sĩ muốn đi ra khỏi thế giới này cái rẹt
bật phì cười nổi hứng mần thơ buổi tối
rồi yên tâm đi ngủ
(chứ còn đòi đi đâu nữa cha nội?)
yah... yah... yah...!
...
cũng có một chỗ thơ mộng để đi chơi lý sự cùn cái nghen
trước sau gì thì con người cũng tà tà đi
ra khỏi thế giới này
như chơi
(có mống nào đứng lại được đâu?)
đêm nay anh là một con ma mất ngủ vì ho sù sụ
chờ tới khi thành phố sắp thức dậy
leo lên xe bus chuyến đầu
mua cái vé 4 ngàn
đi đến tận rìa nghĩa địa Bình Hưng Hoà thì xuống trạm
ngó cái chơi
rồi về ngủ
...
Sg, 29/11/2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|