|
Từ giấc mơ đến cuộc đời [2]
|
|
Đã đăng: Từ giấc mơ đến cuộc đời [1]
Trong đêm đen nghiền nát điều gì đó trống không Dân tộc này hoá đá
Những tảng đá nằm
Trong trái tim bất động của Thơ
Bóng tối đập vào mặt những kẻ
Dám suy nghĩ khác
Toé máu như ném đá
Dự báo bão sắp vào
Một hang sâu rách bướm
Người ta đang nhận diện lại Nhân Dân ngây thơ Yêu nước chỉ vì bị lợi dụng
Và tít trên cao, từ khung cửa sổ, có một ông già Với ống nhòm đang nhìn vào phòng tắm
Đang trôi trong phòng tắm
Như lịch sử trôi qua mắt
Một ông già rậm râu
Ngồi ở một khu rừng héo khô
Cứ thích dẫn mọi người đi tìm Nước
Theo cách giản dị của ông
Nên mọi người bây giờ chỉ còn tắm máu
Và cuối cùng trôi qua bầu trời đêm Sau khi tắm máu
Có nhiều người không phải là rách bướm
Mà là rách bươm
Vì đói
Những con bướm không phải là sự thật
Sự thật không bao giờ phất phơ bay
Nhân dân lúc này đang là nhân dân anh hùng
Chỉ có nhà thơ giả vờ hèn nhát
Những nhà thơ ngồi viết biên nhận cuộc đời mình
Qua chuyến bay khứ hồi từ triều đình
Những chiếc vé lơ lửng không rơi xuống đất
Đang nhìn nhà thơ chảy máu mắt
Và một cơn gió mạnh thổi vào những tờ biên nhận này Hết thảy những nhà thơ đang lên tàu
Họ về đâu? Họ có lên đường không? Ai diễn vai nhân dân cho họ?
Nơi mãi mãi những nỗi sợ đóng đinh
Vào đầu cả ngàn bài thơ đang ngồi vỉa hè ăn bánh đúc
Cả ngàn nhà thơ vừa bịt mắt vừa bắt dê
Vừa đoán mò vừa ngập lụt trong những quyển sách
Đang phơi chống mốc ngoài nắng
Trong lúc thơ chảy máu đến chết
Khi xé các bì thư sự thật Các bài thơ đã chết
Chỉ còn các nhà thơ đang oằn mình trả lãi
Đã vay liều lĩnh tiêu xài
Thời niềm tin khủng hoảng
Cái duy nhất lấp lánh Của tháng ngày này
Là quỷ ở với Thơ
Rất lơ tơ mơ
Và thân thiện
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Vĩnh Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|