|
sắp hết ngày 5 tháng nô-văm 2013
|
|
truy lùng nàng soi mói từng lỗ trôn kim
rồi phát minh triết lý cùn mằn khâu vá
những miếng da kỷ niệm rách bươm hết đường cứu gỡ
người đờn ông leo lên pháp đài
tự xử phiên mình đại pháo tung thiên
toàn thân biến ảo
cho dù bươi cách mấy
cũng không tìm thấy con sâu
dưới tàn lá mục
xui chết năm nay được mùa xui
hết cái này tới cái khác xâu như xâu chuỗi
vậy mà của đâu chẳng thấy
người vẫn đi thay
được cái người vẫn còn bộ dạng
chưa phải tròng ách kéo bừa
trên giồng đất khô mục lục
được cái những luống cày thơ đã chết
mở cửa mả
tự hồi
mùa đông tới nói tàm láp tầm xàm khiến ai nấy phun hơi nước
phì cười
à không.
toa tàu chiều kéo nhau sát sàn sạt
ngang lưng
lạnh. ừ lạnh. quen rồi không thấy sao
có điều mấy ngón chân tê cứng
xỏ lộn giày
sắc màu màu lục của chiếc bóng bay
ngang bầu trời đỏ bày ra thảm họa nô-en
màu vàng gian dối
tất cả sắc màu khô cằn của ký ức
như miếng da lộn hồn
rốt ráo chỉ còn màu đỏ bông hoa máu
khắc lên tường trắng
câm
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|