|
điểm dừng | tin. tức lúc nửa đêm
|
|
điểm dừng vẫn chạy mãi. các điểm dừng
phía mặt trời vừa mở cửa sổ
chiếc mặt nạ da người
nắc nẻ cười
mãn nguyện
bên ngoài sự nhẫn tâm
(thưa rỉnh ngụ ngôn)
những con thú rừng miệng hãy còn đầy máu
toan giấu mặt hung thủ
không giấu nổi lòng lang dạ sói
những bàn tay ma xanh xao
chuyên ném đá giấu tay
chúng kết chùm
kết chùm khúc quy lụy ca khiếp nhược
giờ này hãy ngắm lại các đường bay
thật thẳng và chắc các chỗ ngồi
lịch sử đang gióng những hồi trống tử sinh
trên những dòng nhục sử đang viết dở
ở những chỗ chảy thật xiết
dòng sông bỗng dưng cấu cào tuôn máu
vào chính da thịt mình
ở phía mặt trời vừa mở cửa sổ
đã nghe có lời khẩn thiết kêu cứu giờ tuyệt vọng
những ánh mắt chới với vẫn còn chạy mãi
qua các điểm dừng...
tin. tức lúc nửa đêm ta vẫn còn nợ nhau
những chùm trái xanh ma mị
dưới đuôi mắt mặt trời
bức hoạ về một thời đốn mạt
con người sao lại có thể
trở về thời man di?
ít ra là cư xử với nhau
chắc sẽ phải qua đi thôi
qua nhanh thôi
thời đổ nát
hay ta lại phải nhìn nhau
bằng những ánh mắt ngấn máu
suốt một đời con cháu ta
chẳng lẽ chỉ để nếm trải gông xiềng khốn nạn ?
người phụ nữ dân oan trên tin tức sáng sớm nay
đã bị buộc phải cởi áo
mới được gặp quan lớn
bà đành phải cởi
nhưng quan lớn cũng chẳng chịu cho gặp
thời gì đây?...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|