|
x5 | x6
|
|
x5
tên bất nhân đổ bóng dài xuống núi
khệnh khạng đi trên vách thác ngang mây
trút mưa máu những thảo nguyên nối hai chân trời
chiêm ngưỡng mặt mình biển tím thối dập dềnh thăm thẳm
tên chúa tể điếm đàng bất nhân bội bạc
một ngày xác thối kềnh càng mặt đất
và mẹ hắn khóc trong hang cùng với những ma trơi
x6
trong ngạt ngào hoa sữa một hôm em đã chết
vẫn lộng lẫy xinh tươi dù đang bốc mùi thối
trên tượng đài cao hình như một giọt nước mắt
rơi xuống mặt em thành ngôi sao màu máu
và mặt đất mở ra mênh mông thành quách cổ
tổ tiên chúng ta hiện lên ngồi lặng im đấm ngực
nhìn xác em dựng ngồi trên xe @ bay bay
21/03/04
|