|
Buồn như note nhạc đang rơi (*)
|
|
Tôi tự nguyện để thân xác cho gió ăn
thời khắc nhai và biển nuốt
tôi bốc cháy từng giây phút
rơi như thiên thần gẫy cánh
tôi tự nguyện để cho mùa nhuộm vàng
rừng che chở và suối cuốn đi
say và khiêu vũ với mặt trời
để nhan sắc bóng tối như phù thuỷ mê hoặc
tôi lao mình tới trước như con đường
không bao giờ định hướng
cưu mang định mệnh trên vai
như một kẻ lữ hành
tôi rơi như một nốt nhạc
trong tiếng hát hoang liêu của bạn
như rơi vào cổ họng của thinh không
một loài chim không tên và vô tướng
20/05/2015
_________________
(*) Cảm hứng từ câu “Buồn như note nhạc đang rơi” trong một Facebook comment của Duyên Xanh về một bức ảnh chân dung nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn do nhiếp ảnh gia Katy Green Loughrey chụp.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|