|
27/02 & bài không thơ
|
|
Về lại chỗ nằm của thời gian
vốc nắng trôi trời phố cũ màu hoa đứng gió
đường Hạ im bàn tay mơ
chuyến đi lưỡng lự của ý tưởng máy động
dấu sắc mòn thơ vẽ
điểm nhấn nghiêng xóc dưới lưng
chữ thức chẳng phải là bình minh mây nổi
chân dung của chuyển động
ngày không thơ
tôi vớt khoảnh khắc giao động
của vòng xoáy nghịch dị
và nghe kể bằng giọng biển trắng đầu sóng bạc
câu chuyện tự trầm của đại dương kinh dị
giấc mơ hoá kiếp màu hải để
đậm điếng nỗi buồn song ngư
nằm khơi
trên ngày tháng này
& hát dối bài sinh ca ẩm mốc
cảm thức không tên gọi cứ xiêu lạc
vào mênh mông sóng vỗ
nhiều lần không mơ
vẫn thấy mình biệt dạng
về lại chỗ trời thôi xanh
nơi chốn không hò hẹn của nhịp ngắt ngất lặng - những điệu cười san hô
tiếng quẫy đuôi của Hạ trầm
lần quay lại bạo loạn
của chữ trong cát
của nghĩa trong nước
cảm giác dẹp và mỏng trong sự nhấn chìm
dấu hỏi cháy que diêm huỷ tán
lửa hoàng hôn đỏ con mắt gió
tôi bơi bằng động từ sôi rát
ngoài định nghĩa
thời gian
là chỗ nằm bâng quơ
của những cung khúc sầu tư mây trắng
26/02/16
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|