|
Ý chí chúng ta vô nhiễm
|
|
Cái miệng chiếc loa bị ô nhiễm
lịch sử biến thành con rắn
nham hiểm và tráo trở
lá cờ màu máu khoác lác bách chiến bách thắng
đầu độc không gian và những cơn gió
từng tung hô nó
con đường trung tâm thành phố bị nhiễm độc
vì xác chết của những bước chân khai phá
nên trái tim của nó bị ô nhiễm
biển bị nhiễm độc và bệnh trầm kha
nên trở thành cơn ác mộng
không còn kích thích những chuyến
phiêu lưu thơ mộng nào nữa
cho con thuyền trong những cơn say
chỉ có ngọn lửa xanh
của ý chí và ý tưởng
thanh khiết là vô nhiễm
chúng ta phải giữ nó những kẻ
nuôi lửa trong bóng đêm
để chờ bình minh mới
22/05/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|