|
Con số
|
|
Tờ giấy trắng bội bạc
gấp làm tư cuộc đời lọ lem
một thời tôi đánh đu con số
(ngỡ chữ lộn ra sòng)
canh bạc cháy túi
con số như những chiếc thòng lọng
treo cổ hoàng trừu
đếm đếm và đếm
lả tả màu rơi trên hoang cư
ôi cây báo xuân chàng thi sĩ
nói mãi về một điềm lành không hề có
đá vữa mất rồi chân đồi cong
bụi thầm. mỗi lời can cớ
dính líu mãi thân tầm tầm
bóng chiều lẩn lút trả treo những con số
nhảy lòng bàn tay
Cái thời xơ xác man di
cái thời (sau cuộc bộ chiến) đi đi mãi không tiền trạm
thân hài tứ phương
chết ở đây. tất cả đều sinh ở đây
đừng hỏi về nơi trôi giạt
núi trôn vòng đai biển trụ đồng an nhiên
đả đảo hoan hô cờ xương áo máu
đừng hỏi về lỗ chân trâu vũng tù điếc đặc
đừng hỏi vú non đồng bạc hoa xoè
làm sao đọc được ngần ấy thức bằng thiên tư
những con số.
cuối tháng hai không năm
|