|
Tập thở
|
|
Đếm bước đi xuống bậc thang
tháng Mười như nối kết những
khoảnh khắc thành một con đường
đặt tên cho vết xước bình minh
một con sông trong tim
lưu chuyển tự do
như lửa rượu và gió
đếm 1, 2, 3
và đặt tên cho chúng là
những cánh bướm trắng nhỏ
trong vườn hoa mùa xuân
đếm ngược lại 3, 2, 1
và đặt tên cho chúng là
những mặt trời hiện tại
xoay quanh vòng tròn vô cực
đếm lại từ đầu và đọc thi ngữ
“... nhìn ngắm thế giới trong
một hạt cát, và một thiên đàng
trong cánh hoa dại, nắm bắt
vĩnh cửu trong bàn tay và thiên thu
trong một giờ”
(*)
_________
(*) William Blake, “Auguries of Innocence”.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|