|
một huyền thuyết cho cả hai | tín hiệu
|
|
một huyền thuyết cho cả hai cặp đôi quả trứng
chảy lên rồng
khuôn mẫu vòng cung mưa bật sáng
ta bước ra giấc mơ cổ xưa
giọt nước rạng đông đuổi theo trong gió
miền trắng ngày này ngày khác
giữa ánh đèn một chiều
giữa cái ly đã rót đầy em
không nhấc nổi ảo ảnh
trong mùi hố sâu bậc thang bước xuống bóng đêm
ta trải đàn thú hoang xung quanh lớp bụi
lấp đầy tiếng máu đục mớm cho nhau
trong yên nghỉ thánh đường kết thúc
trong màu những kẽ nứt kéo qua chân trời
ta tìm cây nến thắp mù như cơn mê khan
thổi đi khoảnh khắc vô tận
biến đâu mất con mắt
không còn chuyển động
tín hiệu một giới hạn có thể
cứa lên mặt bàn nghiêng vệt sáng bầm
văn bản bức tường ở sâu vực thẳm
như kim đồng hồ quay ngược biển lan rộng
cuống họng nguồn gốc
hành lang không còn dấu ấn bong bóng lạ mặt
màu đen đào sẵn
ta đứng mở rộng buồng phổi
một hạt mầm huyền thoại giờ cuối
âm sắc xoè ra ngoạm chặt
chiếc cầu vồng đơn độc
ở phía kia sợi chỉ đất đang thổi
những ngã rẽ chợt tắt
đường thoát chậm
sau lưng em sau lưng ta
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|