|
Đêm về em
|
|
Chiếc xe chạy bằng than
làm anh mọc thêm ngón tay thứ mười một
trên đồng bằng hoả tinh
bầu trời sung mãn những chùm hạt xoàn
cây sung mãn những gió
anh sung mãn những em.
Chiếc xe chạy bằng than
hai mươi lăm tần số gỗ
một ngọn dây tóc
một ngón chân cái cô đơn.
Chiếc xe chạy bằng than
mang theo vị bơ và mùi áo cũ
phác thảo Modig phố Hàng Xanh
tam giác mặt người mặt những ổ bánh mì và mặt thời gian
hành lang kinh động.
Chiếc xe chạy bằng than
trườn trên sống lưng đen của con dơi dật lạc
trái chín đầy rụng vào mặt nước
toạ độ lo âu
ngày chín đầy rụng vào thao thức
đêm thiên hà
vạch những đường bán kính của số phận.
(12/1979)
|