|
Mùa xuân trôi qua
|
|
một bầu trời câm lặng
những cánh chim câm lặng trang sách câm lặng và cả những bài hát những hàng cây những đường phố những trạm sửa xe và những con người
câm lặng
chúng nhìn bằng đôi mắt vô hồn và chuyển động hư vô đến nỗi
cứ như chúng đã đi qua bằng cái chết
và mọi thứ không liên kết gì nhau
như lơ lửng
dù những đám mây lại lao đi vùn vụt vào một cơn dông sắp tới
thậm chí trời đầy sương mù mặt nước đầy bèo, đánh sóng
mọi thứ vẫn trôi hoang vu như chuyển động của con lắc
(quá đỗi bình thường
dù những tiếng chim kêu
hay không kêu thảng thốt)
mà bàn tay ai đấy đong đưa
như kéo theo cả chính mình
một bầu trời câm lặng
những tiếng tích tắc câm lặng
những màn biểu diễn câm lặng
những bông hoa câm lặng
những quảng trường câm lặng
chảy máu.
02/03/2011
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|