|
Khâm liệm tháng tư | Chấm than!
|
|
Khâm liệm tháng tư Những đêm dài tháng tư
ngọn nến bập bùng cháy như kỉ niệm
em không muốn cạy lên bất cứ mảnh sáp nào đổ xuống
bám vào trí nhớ mênh mông
tháng tư say
mùi cỏ xén xanh lả tả rơi
hoa mắt
mùi oi trưa mênh mông
thả trôi hoài vọng
giọt mưa hiếm hoi phủ dầy cơn hoảng loạn
tháng tư mềm như dòng kênh vừa thay da đổi thịt
có cái chết vô tư như chú cá phóng sinh hôm trước
chiều nay mắc câu oan uổng
dòng kênh chở biết bao phiền muộn
của em
của anh
của những ngày chênh vênh
gào thét
tháng tư về như điềm tháng tư báo trước
khâm liệm dĩ vãng buồn
...
Chấm than! Đi đâu
về đâu
thở
nhắm hay mở
mắt
nghĩ và im lặng
tuyệt vọng
về hay ở
tiếp hay dừng
vòng quay vòng
luẩn quẩn
thấy mông lung
hụt hẫng
đặt cược bày cuộc mưu sinh
lại trở về
tay trắng
phù sinh
còn chốn yên bình nào
tìm thấy
trả nốt phần còn lại
cho vô ngôn
lộng lẫy
riêng mình
...
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|