|
Tôi không chết, nếu tôi muốn
|
|
Những cỗ quan tài đỏ vàng ầm ào qua phố
Ai đã nằm xuống ngày hôm qua
Ai sẽ nằm xuống ngày mai
Tiền âm phủ thả ngược tương lai chúng ta
- ôi, thứ của cải của tưởng tượng đau buồn không bao giờ xài được
không bao giờ mua nổi một đoá hoa cho chính mình
uổng công nhặt làm gì, em ơi
ném hết cho gió và những người phu quét đường
cùng tiếng chửi thề
- mẹ kiếp, những thân phận đỏ vàng nuối tiếc cuộc đời bằng cách làm bẩn thêm nó!
Tôi không chết, nếu tôi muốn
Thời gian trải cỏ qua những nấm mộ dài
Việt Nam nấm mộ nào cũng dài
Mộ cha ông mộ chiến tranh mộ bạn bè
Nấm mộ nào cũng dài
Em ơi em đừng bao giờ chôn anh dưới vụn đất dài như thế
Để cho lằn roi xanh xám trên da thịt ấu thơ mãi còn chớp loá lịch sử
Để cho đau đớn thét gào từ vành môi cô đơn rền rĩ sấm giật cõi người
Để cho bình minh chan đều góc biển chân trời (ôi, điều không tưởng)
Đừng bao giờ chôn anh dưới vụn đất dài như thế
Sông cũng dài mà có chết đâu
Thuyền cũng dài mà có chết đâu
Đời quá dài cứ vội chết mau
Anh yêu buổi sáng có em quét lá khô hiên nhà
Lũ sẽ bờm xờm sau mưa tha về cho ta mùa màng óng ả
Tôi không chết, nếu tôi muốn
Bài ly ca anh dành cho tha nhân
dành cho Kiều dành cả cho Du
Sót lại riêng mình nốt lạc loài thứ 8
Cũng đừng cho họ biết anh đi đâu về đâu sau tấm khói mỏng
Màn kịch của chúng ta không thể hạ
Cho đến khi tất cả đã chia phần khóc cười trọn vẹn
Tôi không chết, nếu tôi muốn
14/10/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trịnh Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|