|
BÀI THƠ - 1
|
|
Bài thơ hai đầu Tôi lại làm một bài thơ có hai đầu
Nhưng đây là bài về người yêu của tôi. Với giấc ngủ
vừa bằng chiều dài bài thơ
Bài thơ hai đầu thuở trước
về giấc ngủ khác
Tôi làm từ ngày Mẹ mất
đến giờ vẫn chưa xong
Bài thơ sắp tặng em Một người đi đường đối diện
đã khóc
khi nhận ra bài thơ sắp tặng em hiển lộ nơi hai bàn tay anh
những lời yêu chưa từng có
Em
Tay anh bây giờ trĩu nặng hơn
bởi bài thơ mang thêm nước mắt của một người khác
Bài thơ từ giọt mưa xin lỗi để em chờ lâu
bởi đến ngã tư gặp
giọt mưa không biết qua đường
vì chuyện gì tôi chưa kịp hỏi
đưa giọt mưa sang nơi nhiều người và bụi
ở bên này toàn cỏ cây
rồi chia tay
lần đầu tiên nhận dạng được giọt mưa
như một cá thể
vì thế tôi đưa vào bài thơ quý
tặng em
Không là bài thơ máu Người thợ cẩn trọng điều khiển chiếc xe cắt mặt đường
để lại một vệt dài dứt khoát từ đó
con đường sắp bị xẻ đôi
Đi qua mang nỗi nhớ em nên anh đã thấy
máu ứa ra
thay vì cát bụi
Anh rời bỏ con đường máu
về với bài thơ tặng em mà anh sẽ không gọi là
bài thơ máu
Bài thơ nhóm lửa Cúi đầu
Ô cửa sổ đoá hoa như ngọn đèn mờ trong đêm không tắt
Tôi xin trời đất
Thêm một bài thơ – Bài thơ cuối ngày
Có thể
Không tình em
Không chuyện giang san
Không việc nhân gian
Không tất cả những gì thơ đã có
Tôi biết đất trời rộng lượng
Đây lời xin cố
Bài thơ nhóm lửa
ngày mai
(Trích TRƯỜNG CA THƠ)
Vancouver, tháng 2---8/2010
ĐỖ QUYÊN
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Ðỗ Quyên đã đăng trên Tiền Vệ
|