|
những bài mưa viết lại
|
|
nguyền rủa những ngày mưa tháng 11
dự báo trong tầm nhìn em mưa đầy lên
đầy trên từng mi-li-mét
núi chiều mưa lũ quét
phố sớm mưa tắc em
những dự định mãi dang dở
không thể nào quay lại
nước chia đôi tôi rồi
áp thấp đám mây sũng nước
liếm lên má em
như chiếc lưỡi
một vùng thịt da
xuống thấp
chiều tái nhợt
độ âm
những phiên đoạn tôi mưa
người mưa
dưới hiên mưa
cà phê mưa
lá nát mưa
tóc khát mưa
đau mưa
bàn tay mưa
bỏ lại mưa
nấc mưa
nguyền trong mưa
dựng mặt trong mưa
hứng roi mưa
chửi thề dưới mưa
xoá trắng mưa
đứng ngồi mưa
nằm chết mưa
lênh lang tôi mưa
gót ngày mưa
từ em mưa
xâm thực mưa
uống mưa
liêu xiêu chân mưa
cười rộ mưa
ướt nhẹp mưa
bỏ mặc trong mưa
phong phanh mưa
áo quên cài mưa
ai mưa
trôi theo mưa
về dưới mưa
cạn dưới mưa
chiều đói mưa
quán thơm mưa
đầy tôi mưa
say trong mưa
đái trong mưa
mửa trong mưa
ở truồng đi mưa
vũng tôi mưa
nòng nọc đuôi mưa
chụp ếch sân mưa
mưa trên mưa
mưa trong mưa
mưa ngoài mưa
mưa tràn mưa
tôi tràn mưa
quanh chỗ ngồi mưa
quanh chỗ này mưa
quê xứ người mưa
trú không mưa
vàng xuống trong mưa
tàn xuống trong mưa
giả vờ thu mưa
mùa xưa bay mưa
bày đặt serénade mưa
trịnh công sơn mưa
phạm duy mưa
đặng thế phong mưa
phạm công thiện mưa
somerset maugham mưa
bùi giáng mưa
ấu thơ mưa
hai mươi mưa
năm mươi mưa
rồi mưa
như bóng chìm mưa
30/10/2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Vũ Dy đã đăng trên Tiền Vệ
|