|
sáu bài thơ tháng 4
|
|
tháng 4 hăm hở trèo lên
đỉnh son vọng tộc
miếu-đền-tôn-ty
mấy mươi niên. chẳng ít gì
nắm xương ạch đụi
bù quy hoạch
chiều
vẫn tình. hoạnh. hoẹ
cô liêu
cái rơm cái rác
đâm liều tiếc thương
mấy mươi niên kẻ đứng đường
hoàn đường đứng kẻ
bất lương trị vì
lá sớ ngoằn ngoèo tứ chi
trời mưa rớt hột tì tì ...
cù xử hay không xử
cũng tội-tù-tì
cái lý? đừng hòng ra lẽ
có án đâu mà kháng
độc sơn núi xẻ núi mà ăn
mặc kệ 3 thằng 4 bữa
sơn núi đái một lằn ranh
sấm trời. răn đe củi lửa
giềng mối cây bưởi mày không ra hoa
cũng tại vườn cà héo nụ tầm xuân
nụ tầm xuân mười phần chết tiệt
em chửa chồng. cái nết chanh chua
đếch ra đồng bắt con cua
bỗng chụp nhầm con ếch
ố là là cua ếch
bề gì cũng lếch thếch
chuyện cổ xưa: vườn nhà chất phác
mà nay
lươn lẹo đầy đồng!
23/24 avril 2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|