|
Đến với anh
|
|
Đến với anh như cơn giông
đủ làm rung động tâm hồn anh
chiếc lá mùa xuân đầy ắp tình yêu
con dốc ngày nào còn bí mật in
dấu chân đôi ta
để anh biết con đường đến
hạnh phúc/hố thẳm
định mệnh đã ghi sâu
trên bàn tay anh
đến với anh như giấc mộng
để anh hiểu mơ cũng là
cách tỉnh thức của thi sĩ
những vì sao luôn luôn mơ
và có khả năng toả sáng
chỉ đường cho những kẻ phiêu lưu
anh đến giấc mơ
bằng con đường tuyệt vọng
hãy khiêu vũ với anh
quanh sự chết và đời sống
vì chúng ta yêu cuộc đời này
tha thiết như chiếc pháo bông
bùng cháy tuyệt vời
trên bầu trời đêm
hãy đến với anh bằng
hương mật bóng tối
08/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|