|
bay – nơi vòng xoáy chân cầu tuyên sơn
|
|
rồi gãy rạn
rồi sưng vù đau nhức
rồi cơn sốt
rồi bàn chân lướt đi trong cõi khác
gặp những cánh tay ngày xưa bị chặt đứt lìa
những cánh tay chết oan
ngón ngón khô quắt
quàng khăn vàng
cười nụ tự do
biết sẽ có cơ hội quay về
vặn xoắn nỗi chết
đến từ âm thanh của những chiếc kèn
vống cao lạc điệu
sướt mướt tô vẽ
sướt mướt than van
đi xuyên qua những thân xác đã dần xa lạ
những yên bình đang chìm xuống
chìm xuống
sâu còn hơn giấc ngủ
5.12.2014
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðinh Thị Như Thuý đã đăng trên Tiền Vệ
|