|
Kèn mùa hạ
|
|
Xoáy vào hơi thở
Điều gì muộn phiền
Câm nín sống để,
chết mang theo
Lở tróc giai điệu
Anh. Anh đâu còn anh nữa
Những cơn điên chiếm hết rồi
Điếu thuốc cuối
Búng tung tàn
Xé gió
Anh. Anh đâu rồi chàng trai trẻ xưa
Ngày đôi mươi
Tình yêu in đáy mắt
Giờ đây vũng thác
Xám tro
Em chân trời đông
Gầy điêu cánh quạ
Xếp ly đuôi mắt
Những thai tình biết khi nào giải kiếp
Hoang hồn không hương khói bơ vơ
Cứ loạn gió, thốc đáy tim
Khản đặc điên mê
Đục ruỗng linh hồn
Thân tàn ma dại
Rộc người rứt thịt
Trì nạn A di đà
Nhốt gió ngày đi về điên đảo
Đừng thổi nữa.
Phổi rách...
Sàigòn, 21.10.2009
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|