|
cơn mất ngủ | thuỷ tinh hoàn hảo
|
|
cơn mất ngủ đánh đu cơn mất ngủ
nước đen căng dài
buộc trong miệng hình nhân trắng
tôi lùa đứt chiếc bờm xanh
đặt cược trên tay giấc mộng
mặc những bờ cây mọc kín rễ
không còn định nghĩa rẻo đất toả rạng
thung lũng sinh ra cầu nguyện nọc độc
vết thương vẫy kêu trong ô vuông hoảng loạn
mắt biếc tràn thắp những chân hương rùng mình mồ côi
những bờ dốc rỗng không ánh sáng
quen thuộc ngôn ngữ ngũ sắc chói loà
cửa đêm vỡ tung gầy rạc
loài chim hú co quắp lên da lạc loài
đôi chân tôi trong đêm
khoắng sâu màu đá
thuỷ tinh hoàn hảo bóng tối bước ra
con mèo quẫy đuôi sáng đục
bầu trời ma thuật
như bề mặt bể chứa lớp sấm bụi
trở về nhà
tôi là kẻ duy nhất trong góc tam giác thờ
lực cản của tiếng cười
thổi những con bướm đêm bay lên
xê dịch cõi người ta
đi về phía cuối cùng
thoả hiệp hoàn hảo chiếc đầu thuỷ tinh
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|