|
Không đề
|
|
Đâu nhất thiết phải huỷ hoại mình
người đàn bà vô tri
với bán cầu não phải
chứa mộng mơ
hỗn mang
vô vọng
Đâu cứ phải ôm trăng say trên bệ cửa
người đàn bà nén nỗi đau dưới vòm họng
thi thoảng bật thành thơ
người đàn bà yêu vòng tay mình hơn cái vuốt ve trơn tuột
không níu giữ
yêu ánh mắt hơn lời nói
yêu lặng thinh hơn rộn ràng
người đàn bà cháy cạn kiệt cuộc đời trong huyệt mộ
chính mình
Một ngày phiêu phong
một ngày rệu rã
người đàn bà góp nhặt tan hoang xây đền đài kiên cố
nuôi mộng mơ
hỗn mang
đổ vỡ
đẹp như giọt máu nhỏ trên sỏi đá
gai hồng hồn nhiên như cánh hồng rạng rỡ
người đàn bà không khóc như cuộc đời muốn thế
dễ gì
thơ trộn lẫn với hạnh phúc
nên
người đàn bà vô tri
đặt thơ vào trái tim và xây tường thành ngọc bích
Gánh gồng giấc mơ
bằng bước chân trần
08/2015
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|