|
và cái bóng | trong đường biên sâu
|
|
và cái bóng từng mớn nước mỏng
nghiêng ngả ôm lấy mặt
con thú chạy đuổi vầng trăng phồng rộp
trong hoá kiếp muộn không ký ức
mọi thứ đã ở bên kia
viền mắt đêm tháo rỗng
trong lối ra cầm giữ lát cắt
mọc vòng tròn
đặt lên bóng râm đất
lắc lư âm thanh loài rắn khô hạnh nguyện
dòng ngược xưa cuốn nước
tiếng chuông bật lên
ánh sáng giấu sâu dưới chân trời
một hố thẳm yên nghỉ
chiếc bóng trong phép tính khởi đầu
chiếc bóng khô cứng mưa
dấu vết mặt trời đen
trong đường biên sâu trụ cột phù phiếm
ta đang kéo lê nó trong tế bào chết
của lũ thằn lằn đực
ngập dấu những hạt tròn lăn
góc trái vách tường luộc chín
một dáng lộ thiên
kéo sâu xuống
nhuộm chiếc lông tuẫn đạo ngày cũ
tìm kiếm mớ tro ướt
như cách xuyên qua tấm lăng kính vụn nát
bờ dốc thổi bùng
vòm mộng du ngựa trắng
xoay 360 độ đã cạn vết xước đầy bóng hình
một khuôn mặt lật lên
ta rơi
bóng con người xuống thấp
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|