|
ngoẹo giàn xay
|
|
đầu trọc. chiếc mũ nồi lên cơn sốt
lâu rồi những lỗ châu mai
chớp loé ngoài trời rủ rê câm nín
mưa. tụ rừng thẫm xuống ban mai
phố tộng bộng hai đầu
mặc tự tung cồn sấm
khải huyền là gì không đủ cầm hơi lũ hải âu
đói rã họng
kêu rít như biển tù và xoắn tóc
áo sứt bâu vẫy tay người không tới
đi đâu xa hồ dễ
quanh đây
khúc ráng chiều phơi lên thập tự
công viên nùi rác quẫy đuôi tìm trôn chó
những chặng tình nhân kê hít hương nhầy
đoá xu thời bệ vệ
lỗ chân lông mặc tình
thả cửa
rồi đêm xướng rao
xon xen. một mức trào cập nhật
cao ốc nhìn qua trăng xoi rèm thủng lỗ
bơm hơi ngã ba đường
nặng nặng chân chuồi thấu nách chen mông đại hải
mùa hè tiết kiệm bách nồm
ngứa lau kẽ ngủ
trộn lẩn sái thuốc cỏ điếm khoái hoạt. rừng
chum vại hoang dã xắn vành âu
nước thau mùi viêm nhiệt
không khí xanh. sự im ắng của giờ trao đổi
bình binh bình bình
mệt rã cối chày
mặt bàn đá đen rộp xuống
sinh phầnl
12 aug 2014
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|