|
Dưới đường cong đêm sáng trăng
|
|
Nghiêng rót vào ta đáy mắt xanh
ngập ngừng hoa cỏ em
sáng trăng
Trăng tròn vạnh. Hân hoan
ta đẻ non những con chữ
âm mưu toả sáng
Trăng tròn vạnh. Nếu tâm hồn
em không chừa chỗ khiêm tốn cho
khoảng sáng
những cây cột đèn vỉa hè sẽ không thổ lộ tình yêu thầm kín
mưa sẽ ghé vào thị trấn em những cơn ho
dòng sông sẽ mang tình em ra đi
trái tim cô độc
Dưới đường cong đêm
sáng trăng
ta không màu
cất giấu những nụ cười bè bạn dưới
chiếc lá non
gởi về khung trời cũ
Đêm nay ta rất trăng
lang thang
không màu. Trong túi lữ hành còn sót
một ít tâm trạng của
trùng dương. Ta lang thang
không trở về quê hương tiếng chuông
ngân xanh đêm
bình nguyên
thao thức
Trăng tròn vạnh. Nghiêng rót
vào ta đáy mắt xanh. Ta
và người không về
không về
mùa mưa sắp qua
Trăng Núi Dinh, tháng VII/2012
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|