|
Sáng nay
|
|
Mến gởi nhạc sĩ guitar Hoàng Ngọc-Tuấn
nhân sinh nhật chàng.
NÐT
Gái Xuân
Nguyễn Ðăng Thường cắt dán và điện toán hoá phụ bản Chơi Xuân
của họa sĩ Tô Ngọc Vân trong một tờ báo xuân cũ.
Sáng nay sáng nay trời cắn nó
hệt như nó cắn chó
nghĩa là trời có nắng
sau một đêm sáng trăng
sáng nay n đ thường
cũng giở trò bành trướng
hai chưn cụt dang ra
trên toa tàu thứ ba
sáng nay của thiên hạ
choán chỗ đứng hẳn là
một bà chắc hai tạ
dạ chột tui ngó bà
sáng nay một cậu chà
và trẻ chưa đen thui
chưa tới tuổi làm cha
cách ghế đối diện tui
sáng nay một cô trăn
hoa văn tô váy ngắn
uốn éo đứng gần tui
tui liếc xéo ngó đùi
sáng nay tui đáp tàu
ngơ ngác xuống phố tàu
mua hộp bánh trung thu
đem về cất vô tủ
sáng nay nhớ nguyễn du
hay nhớ thanh tâm tuyền
thơ tự do tuyên truyền
lục bát rưng rưng cụ
sáng nay nhìn máy bay
nhanh hơn chim én bay
tui cũng muốn được bay
về toà soạn trình bày
sáng nay gió heo may
hay là gió bò may
hay là gió trâu may
hay là gió ngựa may
sáng nay trời tạnh gió
nghe chim chóc chuyện trò
ríu rít trên giàn nho
tung tăng những cặp giò
sáng nay nhớ cô thợ
may trong la bohème
anh thi sĩ thẩn thờ
gác mưa dột tèm hem
sáng nay tui hoàn cảnh
đêm qua đã tâm trạng
cảnh là cảnh đời cũ
trạng là trạng teo cu
sáng nay thần chú ca
mè ơi mở cửa ra
cho ali baba
kho báu chở về nhà
sáng nay ui cha chả
chết mẹ và chết cha
kẻ cắp gặp bà già
đời tui bỗng sáng giá
sáng nay đời tươi quá
mọi người chống đối ta
thất nghiệp và thất nhà
gặp ai cũng cảm tạ
sáng nay ôi hên quá
lượm được cái cặp da
đựng hai triệu đô-la
toàn là giấy bạc giả
sáng nay có ông già
đóng vai người xa lạ
trong một thiên hùng ca
vần vè xanh màu lá
sáng nay như mắc nghẹn
đỏ mặt dù không thẹn
dù không nghe ai khen
thơ bất tận cà mèng
sáng nay tui tà tà
máy vi cũ mở ra
gõ phím tìm tiên cá
một mình ta với ta
(trích “Thơ bất tận”)
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|