|
Tôi sẽ không kể...
|
|
Kêu nhau nhỏ nhẹ sầu năm ấy
Chim hải hồ bay trắng tháng ngày
Phạm Công Thiện
tôi sẽ không kể về đời tôi
theo kiểu không sai một bán cung
à, tôi nhầm, đấy là ca hát
tôi không mong muốn viết thành cuốn sách
lâm li sướt mướt
để chờ một tiếng cười
một chút nước mắt xót thương
cuộc đời nhỏ bé của tôi
vừa xong
thì rất nên quẳng luôn vào lửa
thay vì vậy
tôi biết một hòn đảo
có bãi cát có sóng vỗ
có gió có ghềnh đá có nước mặn có mây trời
chim hải âu kêu buồn thảm
có vài mảnh đời bị quên lãng
dưới rặng dừa xanh thấp thoáng mấy ngôi nhà
và thiếu nữ tóc như rong bay xấp xoã
những đôi chân trần những bầu vú thơ ngây
trong một khu vườn nhỏ
còn vài chai rượu tuyệt ngon
tuổi trẻ tôi đã có lần chôn giấu
một cuộc trở về trên chiếc tàu cũ kỹ
lênh đênh trùng khơi
men lối mòn trí nhớ
với chiếc la bàn
và định vị nhờ những chòm sao
cùng hướng gió
ở đó
trần truồng thiếp ngủ
trong mùi hoa trái thơm nồng
nắng vàng sóng sánh mật ong
ở đó
một chai rượu là xong
cần chi kể lể
ở đó
đâu còn cần thi ca chi nữa!
ờ, ở đó
...
mà nói là nói vậy nghe chơi
hòn đảo tội nghiệp của tôi
hỡi ơi, mỗi một ngày qua
nơi đổ bộ của hàng trăm trận gió...
09.3.2015
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|