|
Bài thơ tình thứ tám mươi ba, tám mươi bốn
|
|
Bài thơ tình thứ tám mươi ba
Tặng Hoàng Ngọc-Tuấn
Tôi chẻ thinh lặng
để em một nửa, tôi một nửa
của tôi là ý tưởng, của em là ngôn từ
chúng ta cùng hiển lộ trong thanh âm
bài tụng ca phát ra trên
đường bay của những thiên thần
tôi chẻ đá
nửa của em là đôi cánh linh hồn tôi
để tôi nhìn ra thế giới linh động sự sống
bình minh của lửa và đá
tôi chẻ bóng đêm
để tôi nhìn ngắm em như một đoá
thiêng liêng tuyệt vời trong nội tâm
12/01/2016
________________
Cảm hứng từ bức “Đá chẻ”, tranh Đinh Cường, 2013, trên Tiền Vệ, ngày 10/01/2016.
Bài thơ tình thứ tám mươi bốn Sắc đẹp của người là sấm
ánh nhìn của người ánh sáng mặt trời phương đông
nuôi dưỡng và làm chín vườn dâu
nghi lễ diễn ra trên đôi môi trinh trắng của người
những lời nói của người là màu xanh
quý phái của mùa xuân trường cửu
âm thanh của người là sự thinh lặng uy nghiêm
tôi rơi trong không gian trong suốt của người
êm ái như tiếng kèn trumpet
vòng tay của người là đôi cánh
ôm ấp và che chở tôi những mùa khổ hạnh
trong bàn tay thánh thiện của người
tôi nở như đoá hoa mỗi khoảnh khắc thiêng liêng
người trao tặng tôi hào quang
kết bằng vòng-gai-niềm-vui
tôi ao ước được đóng đinh
chết đi và phục sinh
mãi mãi trong sự cứu rỗi của tình yêu
19/01/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|