|
Mẹ ra đi như cơn gió
|
|
Mẹ là nguồn sống và sáng tạo
tim con tái sinh trong lòng Mẹ
như nhánh sông trời đông
thân thể con nẩy mầm trong
cung lòng của Mẹ
như những chiếc rễ xanh mùa xuân
con tập nói ngôn ngữ tình yêu
và mơ mộng trong chiếc võng vòng tay
êm ái của Mẹ như chim non
và như vì sao trên bầu trời bình an
con tái sinh trong sự thinh lặng
thiêng liêng của Mẹ
như những con sóng biển quê nhà
Mẹ chỉ hoà tan vào không gian
vô tận như cơn gió mùa xuân
để con tái sinh mãi mãi
như bình minh mỗi ngày
trên quê hương chúng ta
8/05/2016
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|