|
Đêm qua | Hôm nay
|
|
Ðêm qua Quá giang chân gác bụng
em lạnh rún
tiếng sương mù rên ướt
tưới trác táng vùng trũng
Điều trị nan y mộng du bằng bước chân đi tới
trong bụi xào xạc nở nhúm
ồ ồ hoa chuyển hồng nụ
bò cạp nhả dục hiền hoà một cách dữ dội
Hôm nay Điều trị tiếng nổ lớn tham vọng
đám đông trương giấc mơ
sực tỉnh sự thật
Ngoài cửa tiếng dương cầm lệ thuộc
tiếng ê a trẻ nhỏ đồng phục
biển đã mất
Đâu rồi dế mèn đô thị
bị triệt tiêu từ trong cỏ
rắn độc nuốt chửng tiếng gáy tuổi thơ
Thức dậy đâm đôi mắt hổ mang
trả lại cho thảo nguyên mọc nhung
bình yên biểu ngữ
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Trọng Quang đã đăng trên Tiền Vệ
|