|
chiều Đá Đĩa | những oan hồn hoá đá | tìm trong màu trắng đục
|
|
chiều Đá Đĩa bỏ rơi giữa phố
một ngày nghiệt ngã cánh đồng chuột cắn
tôi đi về phía khô khốc gió Nam Cồ
biển không hát trong cổ họng những câu thơ lùn
hàng dừa xanh năm ngoái
xơ xác nhìn tôi
đá chất trong lòng oằn trĩu
tôi tìm trong chiều Đá Đĩa
một giọt oan hồn
sóng bi ca
tạo những nấm mồ đá
những oan hồn hoá đá chuyện về một người lão nông treo cổ
chết trên dây oan nghiệt
phía bầu trời hoàng hôn đỏ máu
ngày chật hơi thở nâu
những chuồng bò xây bằng đá núi
hình nấm mộ xưa
chuyện về một người đàn ông treo cổ
chết theo con mình
cha đẻ ra con
và cha chết theo con
những oan hồn hoá đá
những dòng lệ hoá đá
trong chuỗi thời gian chật chội đá chôn người
tìm trong màu trắng đục sóng soài một đêm biển
hớp giọt rượu trắng đục lẫn cát
vầng trăng méo xệch như chiếc môi sứt
biển rùng mình từng cơn ho cảm nóng
sự khiết tinh trong trí não
phải chăng là nỗi buồn
tôi lăn từng nụ hôn xám xịt vào mộng mị
hàng dương dấu những tiếng thở đêm
và rác
tôi tìm một ngày mới nhú trong giọt rượu cuối cùng
trắng đục
11/08/2009
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|