|
kết thúc một tiếng nói
|
|
Không làm thơ nữa
Và tập làm tình...
(Chiêu Anh Nguyễn)
vậy đó
em như sữa lỏng chảy
chống lại sự tinh khiết
cào dọc sấm sét
vô cùng vụn vặt của thân xác
ngưỡng cửa động mạch tôi bốc cháy
không phải trò hớ hênh cuối cùng
bằng con đường bùng vỡ ráp lại
chót vót nhục thể trương ra
tôi ngậm lấy mặt trăng duỗi dài
khai mở nơi khởi đầu
tiếng nói mang em xuyên thấu
dưới trục vòng tròn nhốt kín
ánh sáng bầm đen
chỉ một chút bóng thôi em
tôi vẫn cứ chậm chạp
kéo lê chiếc xương cứng nhập cuộc
hay kết thúc đứt đoạn
lăn vào ký ức độc nhất bộ mặt
phết trắng bị thất lạc
chín muồi em màu da
thịt trong thịt
cuộc phiêu lưu chính mình
bị đóng đinh
2-2-2010
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|