|
chùm thơ đánh số [II]
|
|
Đã đăng: chùm thơ đánh số [I]
1.
trò chơi
cạn dần
tôi khuỵu xuống
một vòng tròn
trái đất quay trong
bước đi
ngưỡng âm sắc chút sáng
hành hương
tôi trong u tịch
em
luôn giấu con mắt
trống
2.
chia đoạn luân hồi
ta ngụp lặn
xoá & đuổi bắt cái bị xoá
phần còn lại của im lặng
phép màu ngược
ta là kẻ gãy gục chiêm bao
3.
và trên nền nhà
cách ta lăn tròn
sinh ra & chết
mâu thuẫn chồng mâu thuẫn
ai đó vặn giùm
chiếc đồng hồ
báo thức
4.
trong ngữ điệu
rơi toàn thân
cắt khúc ngày
vực âm như đến giờ
rạch kín
nuốt xám làn da
khoảng cách
cái đẹp ngửa ra
trong veo
5.
ta trượt qua gió
cuối điểm dừng
chắn bùn
chuông chìm tận trong mơ
vuốt lên tên hề
lửa dài xuống vai
nghe xanh tan
6.
sự thật gần giống như
sự thật
khi lỗ trầm cảm
ngủ
lắp ghép
mưa
rờm rợp
mộng
đứng sững kẻ tăng tốc
thua cuộc
trong chiếc ly
ánh sáng
nghiêng
7.
chứng minh một cuốn sách
chỉ là một cuốn sách
tôi ngồi xuống
bụi bám trong đêm tối
ở đâu
vô thức giam kín
tôi nhai chiếc đuôi
vòng tròn
rắn
8.
mặc cho mưa
là nghiệp chướng
quấn lấy tàn tro
nàng
bóng ngực mỏng
cổ họng ngọt
rất lâu
tôi & mọi thứ đã mất
khuôn mẫu chín ướt
biến tấu nét gấp
9.
rống
rống
đất nước tôi
đất nước tôi
rống rống rống rống
10.
trăng non phóng tinh
tìm phật tìm chúa
bốn mùa
cái chết khóc
sao không im lặng
như hố thẳm
oài rắn
11.
hợp âm xô tôi
ra khỏi thân thể tôi
những cây đen bên nhau
chờ rướm máu
sự bí mật xoã xuống
cầm tay
tôi thực chứng ngôn ngữ
nhập vào một
lăn trên da
im lặng
12.
cách ta làm tình
cách ta rên siết than thở
cách ta rong chơi
cách ta mở lòng khoảnh khắc hỗn độn
cách ta lắc lư bên trong vòng xoáy
cách ta thu lượm cách ta đi tìm
cách ta quay về như đốm sáng trắng
từ phía sau
lùi xa lùi xa
13.
nhập tâm
ta nhập tâm
nơi xa lắc dòng chấm hoàng hôn
thạch bụi
đi thôi
qua kẽ bóng
em
nhịp rút ngắn
chuỗi
mầm u u
(6-2013)
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|