|
Những khuôn mặt mốc
|
|
Định làm cách mạng
để thành gì không biết
Định yêu em để cứu trái tim mình
Đinh đi nhậu cho say và quên hết
Đất nước nầy đầy rẫy những lưu linh
Định ngu một chút để đi cùng khôn vặt
Định âm u để dan díu với chị hằng
Định thủ đoạn để làm thằng chính trị
Leo lên đầu đạp xuống mặt nhân dân
Định chữ nghĩa để văn chương một chút
Như lũ văn nô đang nhảy múa ở cung đình
Như bọn văn chương phất phơ
đang ngồi chật kín vỉa hè
Như triết học ba xu
Tiểu thuyết buồn tung hứng
Trơ mặt mà ăn những rách nát cuộc đời
Định phường phố để thấy mình lãng nhách
Đám giang hồ kia cũng nhàu nát vạt mùng
Băng đảng miết chúng mày
cũng thành mông muội
Văn chương rồi cũng thảm hoạ trôi sông.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Tấn Cứ đã đăng trên Tiền Vệ
|