|
Đừng bước qua em như thế
|
|
chậm thôi
trước hết là để em nhìn vào anh
nào là râu là tóc
nào màu da bóng bẩy
là cái chỗ nóng hổi dưới nắng cương đầy
thành phố sáng nay có người la ó trên balcon đòi tự tử
thành phố sáng nay em ngồi trên sân thượng mệt lử
vẽ mặt người vụng về có con mắt mù căm
quỳ xuống đi
cho em sờ cái vùng lông rậm
vì chất ngất đêm qua mà không kịp cám ơn
em xin phép ngồi lên
che bóng mặt trời bằng cái lưng trắng mềm thú vật
đè bộ ngực đàn ông bằng cái hôn đuối mệt
đừng bước qua em
bằng bước chân lãng tử buồn tênh
khi được nuôi bằng giam cầm
bằng đôi chân vòng quanh bực dọc
giấc ngủ tối hù
đung đưa cơn khoái tủi hổ
làm quen mùa dâm dật
cũng như bao lần nôn thốc
mỗi thứ là cơn lắc lư điên trong em mà anh không biết
thì đừng bao giờ bước qua em như thế
mà đi
trong tư thế loã lồ.
|