|
khúc nổi
|
|
ở những con đường chìm
có một khúc nổi
là cánh lưng trần của niềm u mê thế sự
những canh bạc đời lận có đường hoàng có
văng mạng vào cuộc thăng hoa tuổi tên chóng vánh
khi rừng trút hết lá
thú cong đuôi chạy
có thể mặt trời nghi thức phù phiếm
những kẻ sống chuồi trong tối
lưỡi lê đâm hơi
và đá ném hoài không tới
người đàn bạ gạ bán ngọn đồi
trái đất vẫn áp nhiệt vào cuộc nhậu phừng phừng
mấy gã đại hán(g) xờm râu lõ mắt
[cửa mở một con trăng cũ mèm]
người ta đồn đại giang hồ đã thay toàn bộ dạng tự
trên chữ u chữ m nằm
chữ bạch vẫn ở cùng đinh
những chiếc thẻ bài tháo chạy
từ cuộc điều binh loã lồ
mưa gắng gượng sau đồi
tàn cây ngủ gật
hốt nhiên ngày ập xuống
sangtrang sangtrang. sách xấp mí không giở nổi
mùa này không còn ai sang ngang
thau múc nước vẫn ở chuồng lợn
bức rèm ố hoen
nán ở lại cùng thơ
đêm thức suốt trời cô quạnh
khúc nổi lặn khúc chìm
ở dưới đáy rương hòm
có người khoanh thân ngủ kỹ
chính là kẻ đánh lận thời gian
20.11.11
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|