|
Nói với chiếc lá mùa thu
|
|
Nói với chiếc lá mùa thu Ta biết ngươi sẽ quyên sinh
khi vết thương trái tim ngươi
đủ lớn như mộ huyệt để cưu mang
được bầu trời và trái đất
ngươi rơi theo đường cong
để khởi đầu một chuyến đi
ta biết ngươi khinh thường
mặt trời tháng năm
hời hợt như nhan sắc
nàng con gái đa sự
ngươi kiêu hãnh như nữ tử thần
thầm lặng và bí ẩn
để sáng tạo sự chết
ngươi hoá thân nỗi cô đơn
linh hồn vũ trụ
ngươi trần truồng như chiếc áo
nỗi buồn muôn thủa ta
ngươi lìa cành khi chỗ ngồi
của ta và nàng
chuyển hoá thành bóng tối hôm nay
05/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|