|
Tỉnh thức
|
|
Tỉnh thức Như giọt sương mai tôi tan dần
trên chiếc lá mùa xuân
để rơi vào hố hiện tại như cái bẫy
chôn xác một con sâu
đã chết với trăng
rằm trong miệng
làm chiếc lá rụng xuống
đất nâu mỗi mùa thu để nuôi dưỡng
cây anh đào nở hoa
trong góc vườn mỗi tháng mười
và con chim sẻ
vẽ đường bay vòng tròn
không gian vô tận
như mặt trời tắt mỗi ngày
cho hoàng lan thêm hương
mùi tẩm liệm của dĩ vãng
như giấc mơ tôi đến
bên gối em mỗi đêm
và ra đi khi bình minh trở về
để mắt em xanh trong như bầu trời
và tiếng cười tái tạo
như những con sóng
trong lòng đại dương
làm cánh bướm vàng
hồn nhiên bay vào bay ra
cõi không như hơi thở
và chết khô trên trang sách thơ
24/05/2012
Minh hoạ: Robert Kevin, Meditation.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|