|
chuyển động | bước đi | lối ra vĩnh cửu
|
|
chuyển động so với sức mạnh chuyển động nào
màu đang chảy xuyên qua đất
ngọn đèn tắt của đêm giải phẫu chòm râu vô tri
ta chỉ có thể co lại lóng xương xấu hổ
dù cách nào các ngón tay vẫn luôn thức giấc
giờ đồng hồ đánh lửa bốn bức tường bị chặn
bài tập trước gương như mặt trăng ghi chú lặp lại
bao nhiêu ngọn nguồn tuyệt chủng mơ đại dương lẻ loi
ta bốc hơi chóp đỉnh viện bảo tàng
bước đi chỉ hai chân ta bước đi không phải loài bò sát
giữa vùng sâu lăn tròn mớ hành lý nghiền nát bụi
thử nhớ lại phía sau sự định hình khí hậu đen
không đâu lối mòn lấp loáng già nua
xoáy xuống con dốc tối tăm
mọi vật cứ nằm ngửa bi thương
lối ra vĩnh cửu cố điều chỉnh giọng dưới một lớp mùi trắng
như bóng đầm lầy bị xoắn xác tín
mọi khoảnh khắc thôi miên vòm ánh sáng ngủ
ta trốn phiên gác thời gian bẻ cong
lãng quên in vào vực sâu gió
xé vụn chiếc miệng bằng giấy bỏ trống
lối ra vĩnh cửu
sàigòn,11-6-2012
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|