|
sống trong vòng lẩn quẩn
|
|
đáy vực tàn tro ảo hình
môi hôn hình thôi miên lửa
bóng theo dải sóng âm buồn
phải chăng là trong tịch diệt?
tầng cao nắng vỡ mắt nhìn
chân mê tím bầm từng giọt
mộng từ hạt bụi đi về
bốn bề gọi tên thê thiết
sấm rền chớp nhoáng gọi tên
dật dờ điêu linh cõi trú
trôi dạt phía bình minh xa
niềm đau rụng xuống hiên nhà
ngậm ngùi gió hỏi đỉnh trời
lá vàng ngửa mặt tàn hơi
rừng xưa phục sinh uẩn khúc
âm dương xương trắng hiện hình
ma trơi luồn xuyên mạch máu
rượu ngọt tiếng cười u mê
chữ kinh trần trụi khoả thân
ta trong hạt tràng tắt thở
tháng 4/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|